Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Kỷ Niệm

Tác giả: Trần Hữu Nghiễm

Hiu hiu gió bấc
Bên bờ sông Hương
Bóng ai thờ thẫn
Chiều nghiêng bên đường
Người đi trong mơ
Vào thơ
Cho tôi lang thang dầm dề nỗi nhớ
Cho tôi những đêm thao thức không ngờ
Bên bờ sông xanh
Tình yêu như khói mong manh
Tôi, những ngày mơ tưởng
Còn bao nhiêu là nỗi thương mình
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trăng Lạnh
  • Chùa Làng
  • Thuở Nào
  • Người Đẹp Nhất
  • Gởi Huế
  • Nói Hay Là Không Nói
  • Dấu Cũ
  • Nghĩa Tình
  • Tháng Giêng
  • Trước Biển
Thơ tương tự
  • Kỷ Niệm (Trần Thanh Quang)
  • Kỷ Niệm (Đông Hòa)
  • Kỷ Niệm (Ngọc Thụy)
  • Kỷ Niệm (Cát Nhu)
  • Kỷ Niệm (Phạm Thiên Thư)
  • Kỷ Niệm (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Kỷ Niệm (VÕ QUANG HÂN)
  • Kỷ Niệm (Chưa Biết)
  • Kỷ Niệm (Ngô Thiên Tú)
  • Kỷ Niệm (Minh Tuấn)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Yêu Học Trò
  • Lời Ngọt Ngào Trăm Năm
  • Bài Thơ Đan Áo
  • Tiếng Thu Rơi
  • Thoát Khỏi Cái Chết Cận Kề
  • Nỗi Niệm
  • Xương Rồng Ẩn Bóng...cuộc Đời Ta...!
  • Hẹn Hò
  • Nếu Ai Hiểu Được Một Lần Phật Ở Ngoài
  • Mộng Tan
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hermann Hesse
  • Joseph Huỳnh Văn
  • Vĩnh Hảo
  • Thơ Tình Thế Giới
  • Liên Hương
  • Nguyễn Thanh Ninh
  • Nguyễn Trãi
  • Trường Phi Bảo
  • Mưavàlam
  • Tố Hữu
©2026 - CungThuGian.com