Kỷ Niệm Buồn

Tác giả: Hồng Dương

Kỷ niệm ngày xưa vẫn chưa phai
Chuyện tình ngày ấy vẫn đong đầy
Làm sao quên được chiều xa vắng
Để chết trong tim kiếp đọa đày...

Hoa có đẹp hoa thơm vẫn rụng
Tình sâu nghĩa nặng có chừng tan.
Rượu nồng rượu ngọt đôi khi chán
Người hứa người thề người đã quên.......

Ai nhớ ai quên tình vẫn thế
Gặp người yêu cũ đố không nhìn!
Có ai nhận hết tình ân nghĩa
Trả hết cho người kiếp mộng xinh...

Người chết sẽ quên gió nắng trinh
Người tình thèm khát chốn yêu đương
Người điên quên hết ngày xưa đó
Người khóc cho người đau nhớ thương

Tình thả mộng bay trong lạnh sầu
Ta lang thang bước nặng hồn nha9u
Nỗi buồn chất nặng xưa đau thật.
Và bất chợt lòng cảm thấy đau.

Nếu biết trước đời đẫm bờ mi
Xác điêu tàn gỗ đá vô tri.
Không buồn không hận không chua xót
Đau nhói trong tim có nghĩa gì...
Chưa phân loại
Uncategorized