Kiếp Giang Hồ

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Một dải sông trôi thuyền lá sầu
Mênh mông ngàn dặm biết về đâu ?
Trường giang sóng lớn mờ sương khói
Núi thẳm mây nhiều đậm cõi sâu
Giấc mộng lênh đênh theo nước gọi
Niềm mơ bảng lảng ghé giang đầu
Cùng người yêu dấu tình thắm thiết
Bao kiếp bồng bềnh vẫn có nhau
Dẫu tuyết gió sương đời tơi tả
Mang mảnh chân tình bọc khổ đau
Cùng hội đồng thuyền vươn sóng cả
Nhìn xa trông rộng vượt biển sâu
Một thưở bao la trời xám xịt
Nhiều phen thịnh nộ nước đen mầu
Giang hồ bốn bể trên sóng nước
Nhớ mãi quê nhà bóng chìm sâu
Năm tháng trôi xa biền biệt xứ
Yêu thương còn đó chẳng phai nhàu

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized