Kí Ức

Tác giả: Nguyễn Tâm

Có khi nào em đang nghĩ về anh
Dù tình yêu đã qua đi vội vã
Dẫu chúng ta không còn gì tất cả
Nhưng tình mình xin trả lại thời gian

Sớm trên đồi lấm tấm giọt sương tan
Nghe quanh đây mơ màng chưa tỉnh thức
Đặt bàn tay lắng nghe trong lồng ngực
Con tim nào bức rức chuyện ngày xưa

Qua bao mùa hạ trắng đến thu mưa
Cho vô tình xuân qua đông lại đến
Ôi dư âm tiếng yêu còn lơ đểnh
Tình lỡ làng khập khễnh lời chia tay

Rót chén sầu uống cạn có ai hay
Môi mặn đắng đọa đày tình nhân cũ
Lá ngoài hiên gió lay đêm chưa ngủ
Thuốc tay vàng đếm đủ mấy canh thâu

Khi cuộc tình đoạn kết chẳng đến đâu
Âu đành chịu duyên đầu nhiều ngang trái
Tiếc làm chi vòng xoay không dừng lại
Số cơ cầu cũng tại giữa đôi ta !

06 - 07 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized