Kí Ức Buồn

Tác giả: Nguyễn Tâm

Người đã đi qua giấc mộng đời
Hôm nào kỷ niệm dễ đâu vơi
Cơn đau âm ỉ trong ngày tới
Có tiếc thương chi chuyện nữa vời

Thuở đó ước giao ai gọi mời
Dịu dàng những tiếng đàn buông lơi
Dấu trong nỗi nhớ tình mong đợi
Suy nghĩ miên man đến rối bời

Cửa ngõ tim yêu đã đổi dời
Thuyền tình neo đậu chẳng ra khơi
Mấy lần vấp ngã trong tình mới
Sợ cảnh chia ly không một lời

Cũng bởi tình si thân rã rời
Lệ sầu đã cạn hết còn rơi
Trăm năm ân nghĩa ta vun xới
Lòng dạ người sao muốn đổi dời

Ai sẽ ru ta ngủ một thời
Trần lao đau khổ lắm người ơi
Tình yêu vị ngọt xa tầm với
Xin chỉ một lần chút thảnh thơi !

08 -19 - 2011
Chưa phân loại
Uncategorized