Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Kí Ức Buồn!

Tác giả: Tocngan.HYTV

Tháng 4 đến lòng con buồn vô tận!
Ký ức đau thương tìm lối quay về
Hai năm rồi cỏ đã mọc xum xuê
Cha nằm đó chìm sâu trong giấc ngủ
Ngày hôm nay con cháu về đông đủ
Thắp nén nhang thơm để tưởng nhớ người.
Tocngan.HYTV
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tình Đơn Phương
  • Vợ Là...
  • Duyên Phận
  • Em Muốn Gì Ở Tuổi Quá 40
  • Mùa Hoa Nhãn
  • Lừa Tình
  • Đứng Lên Em
  • Đời Ngắn Lắm
  • Bóng Đá Việt Nam 5
  • Người Đàn Bà Cũ
Thơ tương tự
  • Kí Ức (Nguyễn Tâm)
  • Kí Ức (Hương Thu)
  • Kí Ức (Nguyên Hữu)
  • Kí Ức (Tâm Như)
  • Kí Ức (Mèo Hen)
  • Kí Ức (Nomad.pen)
  • Kí Ức Buồn (Nguyễn Tâm)
  • Kí Ức Buồn (Nguyễn Quang Long)
  • Kí Ức Của Mùa Thu (Chu Thị Thúy Nga)
  • Kí Ức Hạ Xưa (Dế Mèn)
Thơ bạn muốn xem
  • Ta Uống - Ta Say - Ta Nhớ Bạn
  • Hoảng Hốt
  • Nhớ Mẹ
  • Bài Họa: Ngẫm (Ngũ Độ Thanh)
  • Bangkok Thành Phố Thiên Thần
  • Mẹ
  • Mừng Con Lên Sáu Tuổi
  • Lỗi Hẹn
  • Tôi Đi Bào Ngư
  • Yêu Mà Không Ở
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Linh Lan
  • Calong Nguyen
  • Hoàng Hưng
  • Tóc Mai
  • Đỗ Xuân Nguyên
  • Nguyên Xưa
  • Hoa Nắng
  • ĐỨC NGUYÊN
  • Lê Phụng An
  • NGOCTHUY
©2026 - CungThuGian.com