Khung Cửa Sổ

Tác giả: Mạc Nhất Hương

Khung cửa sổ buồn gì chưa khép lại
Ánh đèn đêm sao mãi vẫn trường canh
Có chút buồn chút nỗi nhớ mong manh
Chút kỉ niệm ta đành chôn kín mãi

Khung cửa sổ vì ai chưa khép lại
Có vì tình ngây dại tuổi đôi mươi
Khép môi cười, lắng lòng ta mãi gọi
Vì ai mà nay đã quá xa xôi

Khung cửa sổ tại ai chưa khép lại
vai đã ướt, hay tay đang dụi mắt
Cũng đêm mà sao chắc đã bình yên
Cũng không gió ưu phiền đâu ai tỏ

Khung cửa sổ đem nay ko khép nhé
Cửa mở rồi gió ghé vào đây chơi
Cạnh khung cửa đôi lời tôi tâm sự
Cả đêm này được chứ bạn lòng ơi!
28/9/2017
Chưa phân loại
Uncategorized