Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Say Càng Say

Tác giả: Tăng Minh Luân 01682454742

Tiếng đàn nơi đâu theo gió lại
Nâng chén rượu nồng nghe đắng cay.
Có phải em yêu đang ghé lại?
Lân lân cỏi hồn, chắc ta say?

Thoáng chốc sang canh, lòng tê tái
Bởi cảnh cơ bần, tình ngang trái
Với danh vọng cao sang, ta đâu có
Chuốc chén men tình, tỉnh đêm nay.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thấy Dễ Mà Khó
  • Sóc Trăng Ngày Mới
  • Bài Thơ 24 Chữ Cái
  • Nghèo Tiền Nghèo Luôn Tình
  • Ảo Giác Tình Yêu
  • Trách Vô Cớ
  • Đơn Phương Cũng Là Yêu
  • -------em -------
  • Hạ Buồn Trong Ta
  • Lời Ngõ Mùa Xuân
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1717)
  • Thăm Bạn !
  • Chàng Ngốc
  • Chuyện Khuất Nguyên
  • Những Con Đường 1
  • Tĩnh Khúc
  • Chặng Đời Sống
  • Buông Cho Nó Khỏe
  • Tiếp Bước Thầy Cô
  • Nổi Đau Mù Lòa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thắng Dê
  • Lê Minh Liên Thanh Thơ
  • Kiên Tâm
  • Dũng Nguyên
  • Phạm Bảo Hải
  • Điền Phong ( Sarika Nguyễn )
  • Đình Lang
  • Danh Trường An
  • Đặng Vũ
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ.
©2026 - CungThuGian.com