Khúc Tình Ca Của Biển

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Biển nhớ rừng nên thét gọi đêm đêm
Bạc đầu nhớ vỗ từng cơn sóng trắng
Rừng nhớ biển bao đêm rồi cũng lặng
Mặc ve ngân đôi khúc biệt ly sầu.

Biển nhớ rừng trong nắng hạ dâng cao
Làm hơi nước biển hóa thành mây trắng
Trôi lang thang tìm lên miền xa thẳm
Đến thăm rừng - cho nỗi nhớ tan đi.

Rừng cũng từng than khóc khúc biệt ly
Mong thu đến suối nguồn tuôn đến biển
Rừng chở yêu thương cùng bao xao xuyến
Dâng biển đong đầy hát mãi khúc tình ca
.....Nơi đại ngàn cùng biển lớn bao la....
Chưa phân loại
Uncategorized