Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khúc Sầu

Tác giả: Dòng Hải Băng

Gảy tiếng ngân nga một cung sầu
Cung nhịp lạc lõng chẳng về đâu
Ngâm tiếng thi ca một khúc sầu
Vần nhịp rối bời chẳng thành câu
Hoạ bút lên đây bức tranh sầu
Một màu đen trắng sầu sầu thêm
Ngưng bút ngưng thơ ngưng câu hát
Tĩnh lặng im lìm đêm hết đêm.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ta Muốn
  • Chữ Duyên
  • Bỏ Mặc
  • Cố Quên
  • Tư Vương
  • Đôi Mắt
  • Em Là Thế Giới Của Anh
  • Chia Đôi
  • Cô Đơn
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Khúc Sầu (Nguyễn Quang Long)
  • Khúc Sầu (Nguyên Hữu)
  • Khúc Sầu Dĩ Vãng (Việt Dương Nhân)
  • Khúc Sầu Hát Trong Chiều Thu (Lê Khanh)
  • Khúc Sầu Ly Biệt (Bạch Vân Nam)
  • Khúc Sầu Tư (Nguyễn Đình Hiệp)
  • Khúc Sầu Xuân (Minh Tuấn)
  • Khúc Sầu Đông (Viễn Phương)
  • Khúc Sầu Đông (Vivi)
Thơ bạn muốn xem
  • Tự Trào
  • Nhớ Ai
  • Đợi Anh
  • Xa Quê
  • Mở Mắt
  • Nhớ Nắng Chiều Xưa
  • Đời Áo Trắng
  • Nhớ Em Xa
  • Đường Luật Độc Vận Tình Ca Tử Vận
  • Trễ Đò
Nhà thơ bạn muốn xem
  • ONLY
  • Viễn
  • Mũm Mĩm
  • Nguyễn Ngọc Hưng
  • Lê Đăng Khánh
  • Huỳnh Nhật Hà
  • Đỗ Mỹ Loan
  • Vũ Duy Hiển
  • Nguyễn Quý
  • Albert Pho (Chuyển Ngữ )
©2025 - CungThuGian.com