Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khúc Giao Mùa

Tác giả: Ngọc Quang Hà

Tiếng chim đàn ngừng hát.
Nắng nhạt vàng hanh hao.
Lá đổi màu xơ xác.
Đông đã về thật sao?

Gió bâng quơ thì thào.
Mây buồn giăng giăng mắc.
Áo rừng còn nguyên sắc.
Em bóng gầy xanh xao.

Đường vắng hoe không người.
Đêm chiều dài nhung nhớ.
Tiếc thu mùa dang dỡ.
Ngỡ ngàng đông ghé ngang.

20/ 10/ 2015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hối Lỗi
  • Ảo Mộng
  • N Ố T T H Ờ I G I A N
  • Khắc Mãi Tên Người
  • Trao Tình
  • Trăng Vỡ
  • T H Ấ T H Ứ A
  • Trăng Mười Tám
  • Thu Vàng
  • Ư Ó T M Ư A ( Mưa Sài Gòn)
Thơ tương tự
  • Khúc Giao Mùa (TamMuội)
  • Khúc Giao Mùa (Trần Thanh Xuân)
  • Khúc Giao Mùa (Tocngan.HYTV)
  • Khúc Giao Mùa (Tâm An)
  • Khúc Giao Mùa (Tạ Thăng Hùng)
  • Khúc Giao Mùa (Đặng Anh Tuấn)
  • Khúc Giao Mùa (Ngoisaotamdi)
  • Khúc Giao Mùa (Lệ Tình)
  • Khúc Giao Mùa (Lê Cảnh Tiến)
  • Khúc Giao Mùa (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Ba Thằng Bợm Nhậu
  • Trông Giăng
  • Tình Em Gái Quê
  • Mình Ơi Đừng Gọi Ông Xưng Bà
  • Bài Kỉ Niệm Tuổi Học Trò
  • Bên Cạnh Anh Sao Thấy
  • Anh Chịu
  • Có Một Người
  • Khi Nào Thì Người?
  • Ngày Xưa Ơi !
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nhon Hien Mac
  • Ngưng Thu
  • Phan Tưởng Niệm
  • Trương Dinh
  • Lê Minh Dung
  • Nguyên Thanh Hòa
  • HẠO VŨ
  • Trần Quốc Thịnh
  • Đoàn Thị Lam Luyến
  • Tôn Thất Mệnh
©2026 - CungThuGian.com