Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khúc Biến Tấu 1 - Thu 2007

Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn

Cầu Cần Thơ sập!

Người ta làm gì?
Người ta vội vã quyên tiền.

Người ta làm gì?
Người ta vội vã truy điệu.

Người chết có tên
Kẻ góp tiền có tuổi
Nhưng bọn sát nhân
Vẫn không ai biết chúng có chức vụ gì?

2007
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn Còn Đây
  • Hè Về Từ Tháng Sáu
  • Nói
  • Một Chiều Trên Bến Hương Giang
  • Rach Miễu
  • Tình Muộn
  • Hai Mươi Năm Lưu Lạc
  • Trách
  • Chợ Quê
  • Tình Có Hay Không?
Thơ tương tự
  • Khúc Biến Tấu (Tuấn Nguyễn)
  • Khúc Biến Tấu 2 - Thu 2007 (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Khúc Biến Tấu 3 - Thu 2007 (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Khúc Biến Tấu Mùa Xuân (ONLY)
Thơ bạn muốn xem
  • Sự Im Lặng
  • Về Nam Định
  • Nửa Trăng
  • Và Tôi Tan Vỡ
  • Sông Trăng
  • Ca Dao (41)
  • Nước Mắt
  • Ký Ức Học Trò
  • Gửi Người Ta
  • Cát - Biển - Trăng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • HOANGHAI
  • Thiên Khúc
  • Nguyễn Văn Thưởng
  • Thủy Sinh
  • Hoài Khanh
  • Hanvinh
  • Đắc Khang
  • Hương Quê Hương
  • HMT74
  • Phan Thanh Minh
©2025 - CungThuGian.com