Không Tưởng

Tác giả: Hoanghoon

KHÔNG TƯỞNG

Một mai có kẻ sang sông
Có người đứng ngóng, rượu hồng tủi thân
Hỏi mây tình đã đủ ngần
Cánh buồm ngược gío chần chừ lặng thinh

Trời ban dáng ngọc em xinh
Mẹ cha gả vội cho mình lạc duyên
Nhìn theo mờ nhạt bóng thuyền
Sợi buồn rơi rụng ngập miền chẳng ngưng

Qua rồi đồi cỏ tựa lưng
Tiếng chim thánh thót chào mừng bình minh
Chợt nghe vỡ nát niềm tin
Tình quê chân chất muốn vin cũng đành...

Tưởng như mặt đất xoay nhanh
Quay cuồng ngã xuống tan tành máu loang
Lạnh tanh sắc lá úa vàng
Cánh cò bay lả, dọc đàng dấu xưa.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized