Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Không Thích Vẻ Thơ Báo Lời Tâm Trạng

Tác giả: Mr.Smile

Không thích vẻ thơ báo lời tâm trạng
Anh ngạc nhiên vì chính mình phóng đãng.
Biết làm sao tạo vần điệu ý thơ
Để cuối cùng viết câu hỏi vu vơ.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Chập Chờn 2
  • Cà Phê Đắng
  • Tình Nhạt Phai
  • Góc Trời 2
  • Tình Thơ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1160)
  • Trăng
  • Chào Xuân. Bấc Lạnh Tan Rồi Đón Nắng Sang. Xuân Về Cảnh Đẹp Én Chàng Ràng. Làng Quê Rực Rở Hoa Hồng Thắm. Phố Thị Tưng Bừng Lắm Cúc Vàng. Thiên Hạ Trầm Trồ Bên Huệ Trắng. Người Người Khen Ngợi Những C
  • Bên Giếng Cổ Có Cô Thôn Nữ
  • Gìa Gỉa Lú!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vancali
  • Hoàng Trạch
  • Lệ Khánh
  • Caysay
  • Hồ Quốc Ái
  • Tú Yên
  • Phan Quang Trí
  • Mai Hữu Phước
  • Ngô Nguyễn
  • Trần Thị Thủy
©2026 - CungThuGian.com