Không Thể

Tác giả: Thanh Thanh Ngọc

Tôi muốn Người quên tôi
Quên chiều trên biển lặng
Quên con đường hoa nắng
Quên lời thì thầm luôn
Tôi muốn đêm đừng buông
Để nhạt mờ sao biển
Gió cũng đừng lưu luyến
Lời ca nào hôm qua
Thủa ấy hãy bay xa
Sóng dạt xô tất cả
Mình nhìn nhau xa lạ
Như một thoáng hương qua
Muốn đời lại hiền hoà
Chẳng dập dồn ghềnh đá
Gió lặng trên hoa lá
Lời tình rồi khuất xa
Không còn nữa thiết tha
Tim buồn thành băng gía
Nhưng than ôi rất lạ
Nỗi nhớ càng thăng hoa
Chưa phân loại
Uncategorized