Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Không Thể Nói, Chúng Ta Cứ Tiếp Tục Chờ

Tác giả: Mr.Smile

Không thể nói, chúng ta cứ tiếp tục chờ
Trong đêm này im lặng không cần giải thích.
Anh không cần lý do...Tại ? Cái ? Thế nào?
Nhưng anh mất trong mắt em, còn nghe được.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Không Thể Chung Đường (Nguyễn Quang Long)
Thơ bạn muốn xem
  • Dệt Cửi
  • Lơ Mơ
  • Về Cuối Nẻo
  • Nghĩ Về Em
  • Danh Đời...!
  • Yếm Đào
  • Nỗi Niềm…
  • Mất Mẹ 2
  • Chùm Thơ: Trăng Đợi!
  • Anh Sẽ Về Thôi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mai Sơn Hào Hiệp
  • Trần Đại Hưng. (Hàn Yên Tử)
  • Endo Anh
  • Phạm Bá Diện (Hồng Hà )
  • Lê Du Miên
  • - N3-Nguyễn Ngọc René
  • Châu Nam Kim Minh ( Kim Minh)
  • Nguyệt Hạ
  • Phạm La
  • Song Giang
©2025 - CungThuGian.com