Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Không Đề

Tác giả: PHẠM KHANG ...

Lại một ngày
ta bỏ quên ở đâu mất rồi
đường xưa
bóng ai còn trong mơ
giấc hoang lòng ta muôn dặm
người ơi
phấn son lầu ngọc
dâu bể trùng trùng
ta biết về đâu khi bóng xế
những con chim bay ngang trời thao thiết
uớc thành cánh chim
mang nỗi buồn biệt xứ
trả lại cho người nhung lụa với phù vân…

Phạm Khang
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lời Một Bài Hát Của Phạm Khang
  • Nàng Lại Nhớ Người...
  • Giấc Mộng Liêu Trai
  • Người Ơi...em Gọi...!
  • Sắc Lá Thu Đi…
  • Một Vài Ghi Nhận Về Tập Bút Ký Đường Đời Của Vũ Duy Hòa
  • Nàng Là Giấc Mơ Xinh...
  • Em Là Tình Anh Mê Mải Những Bến Bờ
  • Theo Em Những Vết Đời
  • Những Đoạn Rời Rạc...và Lang Thang
Thơ bạn muốn xem
  • Đăm Chiêu
  • Này Em Đoá Hoa Vàng
  • Nhọc Nhằn Bụi Phấn
  • Bắc Hành Tạp Lục Bài 18
  • Con Đường Vắng Em
  • Đời Đen Như Mõm Chó!
  • Chuyện Ngày Xưa
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (48)
  • Sài Gòn Vào Xuân Mùa Lạ Lắm
  • Các Đời Tổng Bí Thư
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phan Anh Dũng
  • Huỳnh Ngọc Diêu
  • Hà Văn Kỳ
  • Nguyên Thịnh
  • Phạm Thị Ngọc Liên
  • Tulipdenus
  • TiCa
  • Nguyễn Phi Khanh
  • LAM CHIỆU
  • Vũ Việt Hùng.
©2026 - CungThuGian.com