Không Đề Tháng Tư

Tác giả: Hàn Tương Thi

(Cho mùa thương nhớ!)

Tháng tư về vai sờn tướp nắng non
em ra đi để mùa loang vết nhớ
mảnh vườn ta cánh chuồn kim khâu xanh đỏ
mưa cuối thì vẫn rắc khoảng trời riêng.

Ta thương lắm ngọn gió lạc ngoài hiên
cứ ngỡ bước chân son miền sen hạ
phút giao mùa chừng như trời dịu lạ
mà vẫn nghe nhói buốt ở bên sườn

Tháng tư về hoa lá kết chùm hương
giọt chim gù tha mây trời bện tổ
sao khát hoài trong ta bao giờ đủ
cứ chênh chao một giấc mơ người...

Tháng tư ơi, mầm chi mọc đơn côi?
xanh như nỗi nhớ em - ngày bạc bội
cứ ru ta vào tháng tư rất vội
để xa lắm ngươi ơi,
................................người ơi!.

h.t.t
Chưa phân loại
Uncategorized