Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Không Đề 1

Tác giả: Nguyễn Lâm

Ta khóa lòng ta,
Không va vào thơ nữa
Cho tâm hồn yên nghỉ
Mới rảnh rang.
Sống dương gian
Sao mộng mị thiên đàng
Ôm khoắc khoải,
Ưu hoài về dĩ vãng.
Phước Long, 11/1/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiếng Quê
  • Chó Nhà
  • Chúc Thầy Cô 20/11
  • Đi Tìm Em
  • Đón Chào Đội Bóng U23
  • Thôi Rồi!
  • Tương Tư
  • Mưa Tháng Bảy
  • Cầu Tình 2
  • Đến Trường
Thơ bạn muốn xem
  • Thiếu Phụ Bán Củi Và Bài Hoạ Của Hoàng Thu Diệp & Thu Vàng
  • Hạnh Phúc Trở Về
  • Xuân Từ
  • Nước Mắt Mùa Đông
  • Em, Biển Cả Và Anh
  • Thăm Lại Vườn Thơ
  • Sầu Bi
  • Niềm Thu Với Thu
  • Đi Mãi
  • Tình Đắng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • T
  • Bích Phượng
  • Thuỷ Lâm Synh
  • Việt Phúc.
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
©2025 - CungThuGian.com