Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Không, Cuộc Sống Đừng Đem Cho Tôi Từng Phần

Tác giả: Mr.Smile

Không, cuộc sống đừng đem cho tôi từng phần
Tất cả vẹn toàn! Điều này tôi đủ sức.
Không, những thứ gì một nửa tôi không cần
Cho tôi cả bầu trời! Đủ đầy mặt đất.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Thu Biệt Bẵng
  • Con Đường Anh Đi
  • Cô Gái Quét Đường
  • Cõi Mơ
  • Dòng Sữa Mẹ (Cửu Long Giang)
  • Theo Bóng Cuộc Đờị..
  • Là Nghĩa Ơn.
  • Tiếc Cha Hà
  • Đợi
  • Sợi Tình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thành Quí
  • Đoàn Phương
  • Thanh Tịnh
  • Khanh
  • Tagore
  • Quách Tỉnh -Xuân Trường
  • Nguyễn Văn Liêu
  • Trần An
  • Mở Rộng Tâm Hồn
  • THƠ TÌNH MINH MẪN
©2025 - CungThuGian.com