Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Không Có Mục Đích, Không Có Phương Hướng

Tác giả: Mr.Smile

Không có mục đích, không có phương hướng
Cứ theo phép biến đổi tự nhiên Vũ Trụ
Con đường vạn vật là một cái vòng tròn
Chứ không phải đường thẳng - Một mục tiêu nào.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Hiện Tại
  • Thoáng Xuân Xưa
  • Anh Không Chết Đâu Anh
  • Hạ Đỏ
  • Gặp Lại Trên Vi Tính
  • Tiếng Nói Lương Tri
  • Tịch Mạc
  • Kẻ Độc Hành
  • Tả Em
  • Tình Rẽ Lối
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lâm Kiến An
  • Cỏ Mai
  • Hoa Phượng Vàng
  • Bùi Nhật Nam
  • Song Nhi
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Hồng Dương
  • Mai Thảo
  • Bạch Hạc
  • Mai Gia
  • Phan Ni Tấn
©2025 - CungThuGian.com