Khơi Lộng

Tác giả: Ngô Hoàng Anh

Ngô Hoàng Anh__________________KHƠI LỘNG

Nhặt ánh vàng rơi dõi bóng thuyền
Giao hòa sóng vỗ nhịp hàn huyên
Mong chờ biển lặng bờ lưu luyến
Ngóng đợi sao lên gối mộng huyền
Gió vẫy cành đưa mùa mãi trọn
Trăng vời ánh nhuộm giấc mơ nguyên
Ngàn khơi khuấy động ngân trời biển
Buông lững hồn trôi lóng thệ nguyền.

Ngô Hoang Anh_______________2/6/2016

*******************

Nina Phan (Họa)_________ NHỚ?

Người đi gởi bước bặt âm thuyền
Lặng lẽ rơi chiều đổ sáo huyên
Rũ ảnh mờ sông tràn bạc trắng
Trời ngâu phủ nhớ lộng đen huyền
Mơ màng giấc ngủ tình xuân vẹn
Khắc khoải đôi bờ chữ dạ nguyên
Sóng vỗ muôn trùng xa vọng tưởng
Tràn mi lệ úa rã đêm nguyền.?

Nina Phan__________2/6/2016

*******************

Hai Thanhnh (Họa)_____QUÊN ĐÃ NGUYỆN

Dương tà soải ánh lập loè xuyên
Sóng biển là lơi vỗ mạng thuyền
Lãng tử khua chèo lay lắt chuyển...
Môi hồng mở giọng hát hò thuyên...
Hòa chung cảnh vật làm lưu luyến
Hợp ý tình nhân thỏa hữu huyền
Mải miết say hồn quên đã nguyện...
Không màng thế sự lẫn hào huyên.

Hai Thanh__________2/6/2016
Chưa phân loại
Uncategorized