Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khóc Em

Tác giả: Bảo Giang

Em hỡi về đâu một kiếp người
Tử sinh hai chữ giống như lời
Sinh ra một sớm nhờ cha mẹ,
Ruột đứt hôm nay lại bởi trời
Mở cánh thư sang chiều thu ấy
Vở nát hồn anh tiếng không lời
Từ nay trên khắp đường quê cũ
Chẳng có bóng em với nụ cười!81



Bảo Giang
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Khóc Cha
  • Tiếng Gọi Lên Đường
  • Lên Đường,
  • Tình Nước ,tập 4
  • Tình Nước - Nỗi Lòng Chinh Phụ
  • Tình Nước 1.
  • Tình Nước- Nỗi Lòng Người Đi - 1
  • Tình Nước
  • Phận Gái,
  • Hoàng Trường Sa, Tống Biệt Hành Ca!
Thơ bạn muốn xem
  • Khách Giang Hồ
  • Xu Hướng Thực Tại Là Công Cuộc Tìm Kiếm Tình Yêu Thương
  • Thu Bơ Vơ
  • Nhà Nay
  • Tương Tư Giọt Nhớ
  • Mời Anh Về Thăm Quê Em
  • Châu Sầu Cau Trầu Đâu./. Ngâu Rầu Nâu Mầu Dâu (Fb)
  • Cuộc Cờ Tàn
  • Duyên Tình Con Gái Bắc
  • Nao Lòng Ngất Ngư 2
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vỹ Nhi
  • Sông Kiên
  • Hồ Bắc
  • MỘNG YÊN HÀ
  • Từ Kế Tường
  • Hà Nguyên Du
  • Thân Trọng Lệ Uyên
  • Hàn Phong Vũ
  • Sương Thu
  • Đông Hòa
©2026 - CungThuGian.com