Khoảng Với

Tác giả: Ngọc Quang Hà

Em bây giờ có lẽ.
Ngoài khoảng với tầm tay.
Làm ai sầu đơn lẻ.
Mang nhung nhớ đêm ngày.

Từng đêm hờn gối chiếc.
Luyến tiếc tình chia xa.
Màu xanh màu mắt biếc.
Phai ký ức nhạt nhoà.

Em xưa giờ nay đã.
Nơi biền biệt xa xăm.
Còn tôi lòng băng giá.
Vướng nợ tình trăm năm.

Tìm đâu, tìm đâu thấy?
Men tình đắm nồng say.
Dư âm còn đâu đấy.
Chẳng nhạt phai tháng ngày.

Em ngày xưa, tình xưa.
Thương biết mấy cho vừa.
Thời gian nào bôi xoá.
Vẫn ngọt ngào say sưa...

15/ 03/ 2016
Chưa phân loại
Uncategorized