Khoảng Giữa

Tác giả: Kim Thư

KHOẢNG GIỮA...


Khoảng giữa của hai thế hệ
Mình vui và thấy hạnh phúc
Dẫu biết rằng đã có lúc
Mệt mỏi vất vả rất nhiều.

Con trẻ cần lắm nâng niu
Người già rất cần nâng đỡ
Công việc đôi khi bỏ dỡ
Thấy lòng vẫn rất yêu thương.

Mỗi sáng con cần đến trường
Người già thì cần chăm sóc
Nhanh tay bíu lại lọn tóc
Nấu ngon phần nóng thức ăn.

Chưa lần than thở khó khăn
Vì mình thương Người nhiều lắm
Con trẻ chạy quanh lẫm đẫm
Yêu thương gọi mãi... bà ơi !

Dạy con chạy ra sân chơi
Dắt bà cùng ra tắm nắng
Giúp bà đựợc thêm khỏe khoắn
Sống vui....ấm lòng... bình an...!!!

04.10.2014

Thu Vàng
Chưa phân loại
Uncategorized