Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khó Tả

Tác giả: Nguyễn Quang Tuyển

Dòng sông con nước vơi đầy
Rừng khuya nghe tiếng lá rơi nhẹ nhàng
Ai đem đổ ánh trăng vàng
Để lòng ta cứ mang mang ngậm ngùi./
**********************************************
Đắk Đoa, ngày 17/01/2016.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ
  • Tiếng Chim Cu
  • Buông Lơi
  • Đắng Cay
  • Con Bướm Đa Tình
  • Tại Đâu?
  • Lạc Cõi
  • Tiếng Lòng
  • Đêm Thanh
  • Xa Nhau
Thơ tương tự
  • Khó Tả (Lê Sáng)
  • Khó Tả Bằng Lời (YÊU THOÁNG QUA)
  • Khổ Tận Cam Lai (Thiết Dương)
  • Kho Tàng (Cao Tần)
  • Kho Tàng Ký Ức (Conthuyenkhongben)
  • Kho Tàng Tình Yêu (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Trời Cho - Trò Chơi
  • Lãng Mạn Một Chiều Đông
  • Như Đêm
  • Phá Rừng & Lũ Lụt
  • Tôi tự đến, rồi ra đi cũng thế
  • Niềm Đau Phố Núi
  • Đất Việt
  • Đồng Nội
  • ++ Sầu Ly Biệt 2 ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 162 ++
  • Giá Trị Bản Thân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dương Viết Cương
  • Cành Cong
  • Ngọc Vẹn
  • Tạ Tỵ
  • Tô Chí Tự
  • Sầu Vạn Kỷ
  • Tuyền Linh
  • Nam Toàn
  • Thanh Huy
  • Gót Hồng
©2026 - CungThuGian.com