Khiêu Vũ Cùng Nỗi Nhớ

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

Khi nắng chiều hối hả lướt trên cây
Mai vàng nhà ai rực màu xuân mới
Nỗi nhớ anh nơi xa cứ vời vợi
Một chút hờn ghen cũng vội tìm về
.
Em mệt nhoài gục ngã nỗi đam mê
Xuân rộn rã tràn trề tô môi thắm
Cũng tại mùa xuân yêu em nhiều lắm
Tấu khúc nhạc lòng say đắm trông mong
.
Em giơ tay ôm cả gió vào lòng
Khoảng trống ấy gieo hư không tình khúc
Em trải lòng em lang thang du mục
Mình khiêu vũ nào nỗi nhớ chiều xuân
.
Chỉ có câu ca kéo nỗi nhớ thật gần
Xuân bắt cầu cho nhân gian xich lại
Ở bên anh em đâu còn trống trải
Dấu yêu à mình sẽ mãi bên nhau.
Phạm TD Hương – 14/02/2018
Chưa phân loại
Uncategorized