Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khi Tôi Nhìn Bông Hoa

Tác giả: Mr.Smile

Khi tôi nhìn bông hoa dần héo rũ
Mái tóc đen ánh bạc đã dần thay...
Như tất thảy muôn loài trong trời đất
Đều chết đi cho cái mới ra đời.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Sự Đời
  • Giọt Chiều Trên Lá Vàng Thu
  • redirect
  • Khát!
  • Trở Về
  • Gửi Mẹ
  • Chỉ Muốn Ở Nhà
  • Bão Lòng
  • Em Đi Bỏ Lại Con Đường
  • Bóng Mưa Bay
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đặng Anh Tuấn
  • Đới Thúc Luân
  • J.B Nguyễn Hữu Vinh
  • Hà Kha
  • Huy Đình
  • Mạnh Ngọc
  • Luân Hoán
  • Đặng Hoài Anh
  • Hồ Ca
  • JB Nguyễn Hữu Vinh
©2025 - CungThuGian.com