Khi Em Còn Trẻ

Tác giả: Thiên Ân

KHI EM CÒN TRẺ
Khi em còn trẻ giận gì?
Nhân tình bé bỏng đôi khi dỗi hờn
Một , hai , ba , bốn...chuỗi buồn
Trộm nhìn đôi mắt tươi non mắc cười

Khi em còn trẻ yêu người
Mở ra hạnh phúc chân trời đó đây
Giăng giăng nhền nhện tơ đầy
Nồng nàn hơi thở hàng cây xanh màu

Khi em còn trẻ nhìn mau
Ta chìm ngơ ngẩn ngày sau vẫn còn
Thề nguyền biển cạn , non mòn
Bước qua giông tố sắt son muôn đời

Khi em còn trẻ đôi môi
Ửng hồng thương ghét chơi vơi cõi lòng
Anh về đặt cọc nhớ mong
Níu hoàng hôn xuống ươm dòng thơ ca

Khi em còn trẻ nụ hoa
Đời anh ong bướm gần xa, xa gần
Thương đôi cánh mỏng phân vân
Một ngày nắng đẹp vườn trần ghé chơi

Khi em còn trẻ tinh khôi
Mạch nguồn chưa có người khơi tháng ngày
Gặp nhau trong buổi sớm mai
Đôi khi giữa ngọ , chiều day dứt chiều

Khi em còn trẻ đòi yêu
Cho nhau tất cả có nhiều không em ?
Ngày nao hóa lạ thành quen
Con đường tình sử ghi tên đôi mình
Ngày 2/5/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized