Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khi Ấy

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Biển bỗng cạn dần, núi hết cao
Sông không chảy nữa, thác thôi gào
Khi tôi chờ mãi em không tới
Nắng cũng đen dần đêm mất sao.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Và Cuội
  • Nắng Mưa, Mưa Nắng
  • Không Đề
  • Đừng Sợ Mất Ngủ
  • Đêm Không Chiều
  • Khóc
  • Lời Dê Cụ Than
  • Vừa Đi Vừa...sợ
  • Ru Người Trăm Năm
  • Cưỡi Trâu Về Niên Thiếu
Thơ tương tự
  • Khi Ấy Thiên Đàng (Thanh Thanh Ngọc)
Thơ bạn muốn xem
  • Lý Cầu Dừa
  • Hoa Tuyết
  • Đời Là Chuỗi Sầu
  • Đừng !
  • Hầu Tòa
  • Bóng Nắng
  • Vesak 2018 - Tụng Kinh & Sự Tu Tập Theo Buddhasasana
  • Tình Nửa Khuya
  • Đừng Phỉ Báng
  • Ve Điên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Kim
  • Hồng Hà
  • Lưu Linh
  • Suongsuong
  • Mường Mán
  • Võ Hoàng Nghĩa
  • Viên Mãn
  • Nguyễn Quang Tuyển
  • Timbuondoncoi
  • Vũ Thanh Hoa
©2026 - CungThuGian.com