Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khi Ánh Sáng Đời

Tác giả: Mr.Smile

Khi ánh sáng đời thường ở cách xa
Tôi đem lý tưởng thiên nhiên ra vẽ.
Dưới bóng núi của xa xăm, tĩnh lặng
Phút chốc viết ra mơ ước của mình.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Tri Kỷ
  • Trở Về Chốn Cũ
  • Đành Vây...
  • Hoa Ngẫu Nhiên
  • Kiếp Xa Xôi Đó
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 67
  • Mưa Khóc
  • Anh Hỏi Lòng
  • Người Dưng_mưa Hạ_trắng Đêm
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (637)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vua Ăn Mày
  • HUỲNH TẤN TÀI
  • Nguyễn Vy
  • Tagore, Rabindranath
  • Quang Lâm
  • Mê Tan
  • Mars
  • Nguyễn Triều Anh Tâm
  • Nguyễn Thị Lệ Trang
  • Bút Ma HNT
©2025 - CungThuGian.com