Khéo Đùa

Tác giả: Hồng Dương

Thoáng mấy nét bồng bềnh ngây ngất
Dáng khỏa thân nét thật nét mờ
Để lòng không đặng làm ngơ
Vần thơ buông thả hồn ngơ ngác hồn...

Đưa mắt liếc tuyệt trần nhân thế !
Dáng tiên sa ngọc thể giai nhân
Lòng say xao xuyến bần thần
Giai nhân tuyệt sắc trắng ngần thướt tha

Miền nhục cảm mãi là bất tận
Rạo rực lòng cho ngẫn ngơ bay
Thơ ngây hoạ áng mây gầy
Lướt qua nhục cảm cơn say ngẩn lòng...

Này tạo hóa đừng ngông cuồng loạn
Nhục dục là trường đoạn đa đoan
Bày chi cho khéo kiều loan
Khổ lòng trắc ẩn vạn lần xót xa

Miền nhục dục biết là xấu hổ
Hưởng được lần vạn khổ cũng tham
Biển sầu... ái dục...cứ ham
Há ai thoát khỏi mà cam được lòng...
Chưa phân loại
Uncategorized