Khất Nợ

Tác giả: LÊ VINH

KHẤT NỢ

Tôi còn nợ mẹ một nàng dâu !
Nợ cả bóng đêm vạn nỗi sầu
Đã trót đời này mang chữ nợ
Thôi đành hẹn lại trả dần sau !

Tôi còn nợ chị, nợ em tôi !
Nợ máu, nợ xương, nợ cả đời !
Nợ vợ, nợ chồng duyên phận tủi !
Nên giờ tôi nợ chính thân tôi !

Tôi nợ cha tôi một hiếu ân !
Tôi hứa ngày sau sẽ trả dần
Tôi nợ con tôi người mẹ nữa !
Bao lần chọn lựa mãi phân vân

Tôi nợ thân tôi một sắc tươi !
Nợ một giờ đây đã nợ mười
Tôi đã trả đời bao tiếng khóc !
Vẫn nợ thế gian một nụ cười

Tôi nợ thân tôi một nỗi đau !
Nợ tình, nợ nghĩa, nợ trầu cau
Món nợ trần gian chưa trả hết
Thôi nợ diêm vương khất lại sau !

LÊ VINH
Chưa phân loại
Uncategorized