Sống Đây Trả Hết Nợ Đời

Tác giả: LÊ VINH

SỐNG ĐÂY TRẢ HẾT NỢ ĐỜI

NỢ cha nợ mẹ thân nầy
ĐỜI cho ta nợ tháng ngày buồn đau
MỘT năm nợ vạn nỗi sầu
KIẾP nầy ai sẽ chia nhau nợ đời
THÔI thì tôi trả riêng tôi
ĐÀNH lòng nuốt lệ gượng cười chẳng than
TRẢ đời món nợ trần gian
MÓN ăn cũng phải hai hàng lệ rơi
NỢ đời đến lúc tàn hơi
DIÊM vương cũng đã đến hồi hỏi thăm
VƯƠNG chi tình ấy xa xăm
KHÓ mà giữ được cho tâm yên bình
CHỌN ngày nắng đẹp bình minh
NGÀY lòng thanh thản để mình ra đi

LÊ VINH

NỢ ĐỜI MỘT KIẾP THÔI ĐÀNH TRẢ

MÓN NỢ DIÊM VƯƠNG KHÓ CHỌN NGÀY
Chưa phân loại
Uncategorized