Khao Khát Một Bàn Tay

Tác giả: Hồng Dương

Bàn tay gầy hoang lạnh ngọn gió đêm
Trăng soi bóng bên thềm khung cửa nhỏ
Em vẫn đợi một bóng hình xa đó
Ngẫm duyên tình nào có được đầy vơi…

Anh rất xa lòng mãi đợi rã rời
Căn phòng nhỏ bên đời em cô quạnh
Đau lòng lắm cơn gió buồn thấm lạnh
Để hoang vu…lảng tránh mộng duyên tình…

Lá trầu xanh bầm dập hết môi xinh
Gieo hạt nhớ, đau tình em biết mấý
Đêm trở gió tay tìm tay chẳng thấy
Phận má hồng lẩy bẩy lạnh bàn tay

Lặng lẽ nhìn xuyên suốt hết đời này
Hồn khao khát bàn tay anh ấm áp
Mùa nắng hạ nổi cơn giông bão táp
Hắt vào hồn gió đập cuốn tan đi…

Để ngàn xa còn thấy được những gì
Anh hãy đến ôm ghì vai em lạnh…
Anh hãy đến để vơi đi khổ hạnh
Mộng duyên tình có tránh cuộc tình si…
Chưa phân loại
Uncategorized