Khao Khát Chơi Vơi

Tác giả: Hồng Dương

Hãy im lặng trong màn sương mờ khói
Dòng đời trôi qua bao nỗi truân chuyên
Đôi mắt em ươm giấc mộng dịu hiền
Tình anh đó như triền mơ núi biếc

Anh đã biết em yêu anh tha thiết
Nhưng cõi trần đầy nghiệt ngã đắng cay
Nhớ thương nhiều và say đắm ngất ngây
Xin để lại bờ vai này giấc ngủ

Thu khoảng cách biết bao giờ là đủ
Ánh hoàng hôn chiều đã phủ kín rồi
Võng tình thơ xa lắc cả núi đồi
Đôi cánh mỏi thật xa xôi cách biệt…

Hãy hỏi gió tình chúng mình em biết
Kiếp cô đơn trong biền biệt cách ngăn
Ánh sao kia sao sáng mãi trên ngàn
Ta khao khát cho đau tràn tâm tưởng…

Đời vô tận vô biên miền gió chướng
Vọng dư âm cộng hưởng một làn thơ
Mỗi chiều về trong thầm lặng ơ thờ
Ta khao khát mong chờ tình tri kỷ…


Huế 29.04.2014
Chưa phân loại
Uncategorized