Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khắc Khoải

Tác giả: Ttqv

Bà sợ ngày kia bà sẽ mù
Vì lòng khắc khoải mãi mùa thu
Vì lòng đang rối trong niềm nhớ
Nước mắt rơi hoài điệu hát ru.

Thao thức từng canh rồi lại nhớ
Thiên thần bé nhỏ tuổi vô tư
Thông minh tuấn kiệt nào ai sánh
Nghĩ thế… rồi rơi cõi mộng du.
ttqv
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hãy Cố Gắng Con Nhé!
  • Em Có Nghe?
  • Yêu Dấu Tan Theo
  • Nhớ Thiên Thần Bé Nhỏ
  • Nếu Thật Sự
  • Chiều Thu
  • Nhớ Mãi Cháu Yêu
  • Người Ta Cày Nát Lúa Mẹ Tôi
  • Đâu Chỉ Có Mùa Thu
  • Dấu Niềm Đau
Thơ tương tự
  • Khắc Khoải (Nguyên Hữu)
  • Khắc Khoải (TamMuội)
  • Khắc Khoải (Hồng Dương)
  • Khắc Khoải (Hạ Lan)
  • Khắc Khoải (Trần Đại - Trandaik)
  • Khắc Khoải (Phạm Thu Hạnh)
  • Khắc Khoải (Đỗ Mỹ Loan)
  • Khắc Khoải (Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ))
  • Khắc Khoải (YÊU THOÁNG QUA)
  • Khắc Khoải (Nguyễn Khắc Thiện)
Thơ bạn muốn xem
  • Trăng Huyết
  • Mỏi Mòn
  • Đông Về Qua Phố Qua Buôn
  • Giấc Mơ Hồi Hương !!!
  • Màu Trắng Hoa Quỳnh (1)
  • Chuyển Thu
  • Tối Ở Rừng Ba Bể
  • Kỷ Niệm
  • Khép Cửa Giấu Mùa Thu
  • Muốn Gặp
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyệt Quỳnh
  • Khánh Quỳnh
  • Nguyễn Tâm
  • Ngọc Sang
  • James Jee
  • Hô Bảo Nghĩa
  • Jos. Cao Thái
  • Tuệ Nghi
  • Phương Vy
  • Trần Lan Chi
©2026 - CungThuGian.com