Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khắc Khoải.

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Ừ thôi giấu mặt lạ xa
Ngổn ngang thơ vận mặn mà nhạt phai

Níu mây mây cũng u hoài
Gọi gió thở dài than vắn tỉ tê

Thiên thu cổ tích ước thề
Giờ chia đôi ngả não nề riêng mang

Dệt làm chi khúc bẽ bàng
Trong trăm năm ấy ngỡ ngàng trăm năm

Rừng vây núi chắn xa xăm
Vần thơ khắc khoải âm thầm tỉnh say
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hình Như Trời Đã Vào Đông
  • Giữa Chợ Đời Tôi Bán Gánh Thơ Tôi..
  • Tìm Về Bờ Giác
  • Mùa Xuân Yêu Thương
  • Thu Hoài Niệm
  • Giã Biệt Trường Xưa
  • Tháng Giêng Xưống Phố
  • Vẩn Vơ
  • Vô Thường
  • Vu Lan Nhớ Ngoại
Thơ tương tự
  • Khác (Hắn Ám)
  • Khắc Chữ Tình Chung (TamMuội)
  • Khắc Dấu Tình Đầu (Trúc Quỳnh)
  • Khắc Ghi (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Khắc Ghi (Lệ Tình)
  • Khắc Ghi Ân Nghĩa Thầy (Nguyễn Thành Sáng)
  • Khắc Ghi Ơn Người (Dế Mèn)
  • Khắc Ghi Tâm (TTL)
  • Khắc Ghi Tình Em (Hồng Dương)
  • Khắc Họa Chân Dung Kiều (Thơ Tình Trắc Đạc) (TRẦN LÂN)
Thơ bạn muốn xem
  • Gió
  • Dịch Lan
  • Cô Liêu
  • Lời Hẹn Ước (Đêm Rằm Tháng Tư)
  • Mai Em Đi
  • Dấu Chân Tình Yêu
  • Khúc Thơ In
  • Đóa Phù Vân
  • Nỗi Buồn Lên Ngôi
  • Cám Dỗ.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lonely
  • Phạm Thành
  • Phan Văn Lai
  • Ichnguyen
  • PHAN NGỌC HẢI
  • Tân Văn
  • Hắc Ám
  • Tiểu Tử HK
  • Như Nguyện
  • Cát Biển
©2025 - CungThuGian.com