Kẻ Sỹ Và Thơ

Tác giả: Hồng Dương

KẺ SỸ VÀ THƠ. !...
Sáng ra phà khói thuốc bay
Mây trời lơ lũng lấy dây buộc vào
Đến khi bụng đói cồn cào.
Lấy thơ ra luộc. Ăn vào thấy ngon.
Đời trai cùng với nước non.
Cháo rau một dạ sắc son mấy chừng.
Chiều đem thơ nướng thơm lừng.
Kẻ sĩ ăn uống có chừng chẳng ham.
Nhớ thơ nhà dột vẫn làm.
Người bảo đừng làm, ham vẫn cứ ham.
Áo quần một bộ cũng cam
Bượu ngon một bậu hai hàm ngân nga...
Tối đem trăng buộc trên cành
Khói sương làng lạnh mây thành khăn êm
Sương khuya ướt lạnh môi mềm
Thơ suông ngất ngưỡng rói thêm cho đầy...
Đông Hà Quảng Trị 22/03/2015
Chưa phân loại
Uncategorized