Kể Chuyện Cho Em

Tác giả: Nguyễn Thảo Lâm

Hãy để anh kể lại cho em nghe
Những câu chuyện mà anh vừa mới nhớ
Chuyện tình yêu sao vẫn còn ngờ ngợ
Anh sẽ kể em nghe hết nỗi lòng
Để thoả vơi trong anh sự nhớ mong
Để thỏa vơi trong anh sự trông ngóng
Đêm nay anh sẽ kể cho em nghe...
Chuyện ngày đó anh vẫn còn thơ dại
Say đắm trong mơ mộng mối tình đầu
Em là người anh chẳng hề để ý
Nói với em cũng chỉ một vài câu
Rồi thời gian cứ vô tình trôi mãi
Chẳng đợi anh kịp thay đổi điều gì
Rồi hình em cũng được giữ ở lại
Trong trái tim nhỏ bé khuyết yêu thương
Anh chẳng thể điều khiển trái tim mình
Để bóng hình em lớn dần trong đó
Để giờ đây trái tim anh trật trội
Ngột ngạt lắm em có biết hay không?
Rồi dần dần anh muốn ở bên em
Quan tâm em mỗi khi em vấp ngã
Nhưng em xem anh như người xa lạ
Đau lắm đó em có biết hay không?
Em đã nghe anh kể rõ hay chưa?
Em có hiểu hay cố tình khó hiểu
Anh biết anh như ngàn kẻ xa ngã
Chẳng là gì trong ánh mắt em đâu!
Chưa phân loại
Uncategorized