Mùa Đông Không Có Em

Tác giả: Nguyễn Thảo Lâm

Trời lạnh rồi nhớ mặc thêm áo nghe em
Ước gì anh được kề bên em nồng ấm
Thiếu em thời gian như dài thêm vô tận
Chẳng khi nào anh thấy hết cô đơn.
Không có em từng đêm như dài hơn
Từng hơi lạnh thấm sâu vào nỗi nhớ
Để lòng anh miên man từng nhịp thở
Đông về rồi em có rét không em?
Trời lạnh nhớ mặc thêm áo nghe em
Đêm ngủ nhớ đắp chăn cho thật kín
Ngày đi học nhớ quàng thêm khăn kín cổ
Thời tiết mùa này dể ốm lắm có biết không?
Đông Hà Nội năm nay chợt lạnh lắm
Nhớ giữ gìn sức khoẻ thật tốt nghe em
Đừng nghĩ về anh chi cho mệt
Anh chịu được chỉ lo mỗi em thôi.
Chưa phân loại
Uncategorized