Tuổi Yêu Đương

Tác giả: Nguyễn Thảo Lâm

Ở cái tuổi nửa trẻ nửa già
Có khi nào tình yêu sớm phôi pha
Khi thời gian không chờ đợi ai cả
Cữ phũ phàng mang ngày tháng đi xa.
Anh đợi em anh vẫn chờ như thế
Ngày qua ngày chỉ nhớ mỗi em thôi
Trái tim anh đã bị em khống chế
Những tháng ngày cằn cỗi vẫn êm trôi.
Em làm chi sao để anh đợi mãi
Nỗi nhớ người cứ da diết đêm đêm
Tự hỏi anh sao một lòng khờ dại
Cứ u sầu với nỗi nhớ không tên
Thời gian ơi xin đừng trôi thêm nữa
Hãy để tôi được nhớ đến ai kia
Người tôi yêu xin đừng như thế nữa
Đừng bắt tôi phải sống mãi cô đơn.
Chưa phân loại
Uncategorized