Em Không Hiểu Lòng Anh

Tác giả: Nguyễn Thảo Lâm

Em chẳng thể đếm được
Những vì sao trên trời
Cũng như chẳng hiểu được
Trái tim anh tả tơi.

Tình yêu đâu có tội
Nên anh chẳng đợi đâu
Em mới là có tội
Cướp tim anh từ lâu.

Mỗi lần đối mặt em
Là tim anh loạn nhịp
Em là gió là mây
Anh chẳng thể đuổi kip.

Anh nghe đâu trong gió
Có ai nhắc tên em
Nhưng giật mình thức tỉnh
Chỉ là anh nhớ ẹm

Anh có thể nhắm mắt
Để được nhìn ngắm em
Anh có thể khép môi
Để được nghe em nói
Nhưng..
Anh chẳng thể khép lòng
Vì anh yêu em mãi!
Chưa phân loại
Uncategorized