Lạc Lõng

Tác giả: Nguyễn Thảo Lâm

Từng đợt gió len lỏi qua khung cửa
Tôi ngu ngơ đón hơi gió vào lòng
Gió hỏi tôi sao vẫn còn thổn thức
Nhớ đến ai sao cứ mãi u sầu.
Tôi gửi ngàn yêu thương vào trong gió
Gửi đến em nỗi tha thiết trong lòng
Gửi đến em nghìn tình yêu cháy bỏng
Em nơi nào em có biết hay không ?
Sao đêm nay tôi lại muốn tôi say
Để quên đi một dáng hình thân thuộc
Để quên đi lời tình yêu chót lưỡi
Tôi say rồi tôi lại càng yêu em.
Xin ông trời hãy chỉ đường dẫn lối
Tình yêu em đang cất giấu nơi nào?
Mà bây giờ tôi chẳng biết làm sao?
Để có được một tình yêu trọn vẹn.
Chưa phân loại
Uncategorized