Im Để Ngẫm

Tác giả: Hồng Dương

Đêm góa bụa ôm một vầng trăng khuyết
Gió đơn tình thổi miết động làn sương
Cánh hoa gầy phảng phất một mùi hương
Trong trầm lắng bên đường hàng cây đứng

Trời cô quạnh ánh trăng mờ lững thửng
Rọi vào bờ mắt đỏ lệ mi cong
Bước chân đi trong bến lặng tình nồng
Im để biết hồn không màng ân vị

Nếu gào thét có nên tình phải lý
Sương dẫm chiều ôm bị chát chua cay
Im lặng là để thoát kiếp đời này
Cho trăng tỏa ánh lay hồn thơ dịu ...

Đêm không nói chẳng là đêm chưa hiểu
Chờ trăng ngần tay níu cánh mây qua
Này em ơi mắt này giọt lệ nhòa
Ta im lặng để mà lòng yên tĩnh...

Cho tất cả lặng chìm như câm nín
Thời gian ngừng trăng vín cửa song thưa
Để hồn đi thơ thẩn dưới cơn mưa
Để tha thiết như vừa say giấc ngủ...
Chưa phân loại
Uncategorized