Hướng Về Biển

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Ở nơi đâu cũng hướng về biển cả
Núi cheo leo đổi muối ở miền xuôi
Trong cơ thể thiết tha hoài vị mặn
Nơi tâm hồn mong ngóng cõi mông mênh

Mơ gió biển vi vu lồng lộng thổi
Màu xanh dương động đậy sóng từng hồi
Trông xa ngàn dặm trùng khơi
Cong cong mặt nước chân trời bao la

Biển là mẹ là cha muôn sinh vật
Thưở hồng hoang sáng tạo thứ ly ty
Thời gian nên cảnh diệu kỳ
Đời nhiều sắc thái chi ly giống nòi

Thực , động vật loi ngoi lên cạn
Cùng sống chung nương tựa thâm sâu
Biến ra cảnh sắc nhiệm màu
Bốn mùa thay đổi lâu nhâu lắm loài

Lúc lên cạn rồi lại vòng xuống biển
Như cá voi , hải cẩu sinh con
Có loài nhớ biển cội nguồn
Đẻ trứng trên cát lon ton trở về
Năm dài tháng rộng lê thê
Biển cùng trời đất hẹn thề có nhau
Trải qua bao cuộc bể dâu
Biển khô đất ướt còn màu đại dương

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized