Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hương Thầm

Tác giả: Khánh Linh

Hương thầm gió lại khẽ khàng đưa
Tỏa ngát vườn sau bưởi mới vừa…
Lỗng lẫy khai hoa cùng nắng sớm
Trang đài mở nụ với chiều mưa
Tình sâu mãi gửi còn chưa đủ
Nghĩa nặng hoài ươm vẫn chẳng thừa
Giản dị mà say lòng lãng tử
Nồng nàn dịu ngọt ghé song thưa !
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tứ Đại Mỹ Nhân
  • Mơ....!
  • Mua Mít
  • Bình Minh
  • Giã Biệt
  • Nhắn Anh
  • Em Chỉ Là Em Thôi
  • Thuần Nông
  • Tắm Tiên
  • Góc Nhỏ Suy Tư
Thơ tương tự
  • Hương Thầm (Phan Thị Thanh Nhàn)
  • Hương Thầm (Tocngan.HYTV)
  • Hương Thầm (Mai Thanh Châu)
  • Hương Thầm (Lưu Vĩnh Hạ)
  • Hương Thầm 1 (Chu Thị Thúy Nga)
  • Hương Thầm Của Biển (Thanh Hồ & Chu Thị Thúy Nga)
Thơ bạn muốn xem
  • Quỷ Sống
  • Thì Tôi Lui Về Viết Tiếp Kịch Bản...
  • Một Bài Toán
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (834)
  • Hoa Thơm Cỏ Dại
  • Nụ Hôn Tháng Mười
  • Buồn Đêm Đông
  • Nhớ Quê
  • Chiều Chậm Em Về
  • Xót Xa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vuhung Viet
  • Saibot
  • Trung Nguyễn
  • Hàn Giang
  • Nguyễn Thành Quới
  • Ngọc Thạch (Thạch Jia)
  • Hồ Xuân Thu
  • Phạm Chữ Mặc Nhiên
  • Nguyễn Trung Nghĩa
  • Vũ Khỉ
©2026 - CungThuGian.com