Hương Ngọc Lan

Tác giả: Trinhcamle

Con phố về nhà tôi
Làm sao mà lẫn được
Tháng năm
Đằm thắm nhẹ nhàng
Ngan ngát mùi hương ngọc lan
Quấn quýt mù sương buổi sớm

Ừ…làm sao mà quên
Nắng mai vừa chớm
Vội chi sau trước
Tay trong tay cùng bước
Lòng vương vấn nét hương chung

Bây chừ…
Tháng năm
Nên chi nỗi nhớ khôn cùng
Hương ngọc lan theo tôi một nửa
Còn nửa kia níu theo lời hứa
Lủng lẳng trên cành…đợi chờ ai ?

Nếu có về…một mai
Hãy đón lấy nửa mùi hương chờ đợi
Để đi tìm nửa mùi còn ký gởi
Đang cất giữ nơi tôi.
Chưa phân loại
Uncategorized