Không Đợi

Tác giả: Nguyễn Thành Dương

tình yêu ơi anh sẽ không chờ nữa
vì đôi chân đã mỏi gót lâu rồi
giữa giá băng, giữa nắng trời rực lửa
đỗ bến nào xây ước chuyện tình thơ

tình yêu ơi anh chẳng thể trong chờ
chuyện yêu đương như dòng sông ly biệt
viết thơ tình không tròn vần chẳng đẹp
nỗi đau nào tàn xé vụn con tim

tình yêu ơi dẫu biết có thể chờ
vẫn lời hứa trả lời bằng câu hứa
chưa nói yêu mà như đã cạn lời
rồi xa dần vụt mất cả lòng tin

dòng suối tình yêu em vốn cạn rồi
không lý do gì nữa để anh chờ
không phải chìm trong hố tình sâu thẳm
không quặn lòng điên dại vì tình xưa
Chưa phân loại
Uncategorized