Hương Ma Mị

Tác giả: Hồng Dương

Hương trăng
ngần ngật đất trời
Men mê ma mị mớ mời mây mưa
Ánh ngà
xoay vận song thưa
Ngập say men khát hồn vừa miên man

Cứ trằn trọc...
lại mơ màng...
Ai ngây ngất dại... ai mang hoang đàng
Vào thiền...
ra thở thuột than !
Đêm chầm chập bóng... ngỡ ngàng hương em

Lại thèm thuồng
lại khát thêm
Cho đêm ngọ nguậy ngọn đèn lay lay
Chập chờn...
bóng đổ xuống đây
Im nghe ngờ ngợ thiền đầy thung sâu

Ơ hời !
nụ thắm sắc đào
Hương em lỡn vỡn một lầu đê mê
Ươm tinh
tình đọng não nề
Ươm nồng nàn ngụy bộn bề trăm năm

Râm ran
lòng dạ buốt bầm
Sương đâm đẫm ướt hương dầm dề thơm
Hương ghim
tím chặt chuỗi cườm
Sương sà sa mắc vào vườn mông mênh

Ta
chìm vào cõi chênh vênh
Hữu tình non nước khe gành núi cao
Ơ hơ !... nụ thắm ngọt ngào
Suối sâu ma mị lạc vào hoang mơ...
Chưa phân loại
Uncategorized